"Cô ấy là người vợ kỳ quặc!"
Tối nào tại nhà chị Thanh Miến ở Núi Trúc, Hà Nội cũng nổ ra mâu thuẫn giữa vợ chồng chị về cách nuôi dạy bé Bi. Sau hai năm cưới, anh Huân rất cưng chiều con trai, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Bi, từ việc đi dạo đến việc ăn uống. Khi thấy vợ ép con ăn, anh lập tức bênh vực Bi, cho rằng trẻ 2 tuổi không nên bị ép như trẻ sơ sinh. Anh còn khuyến khích con ném điện thoại của mẹ, vì mỗi lần như vậy, điện thoại lại hỏng. Chị mắng con thì anh lại bênh vực, nói rằng coi như thay điện thoại cho vợ.
Anh dúi điện thoại vào tay con Chít, mặc cho chị Miến muốn con vào khuôn khổ. Anh khăng khăng rằng mình là bố, có quyền và có thể đền điện thoại khác. Bi, có bố làm đồng minh, thường “ra hiệu” cho bố mỗi khi mẹ cấm đoán. Bi càng lớn càng bướng, thậm chí còn dọa mẹ “Con mách bố.” Chị vừa buồn cười vừa lo lắng, quyết tâm dạy con nghiêm khắc. Khi Bi vứt đồ chơi, chị yêu cầu nhặt, nhưng Bi cãi lại. Chị đánh vào mông, Bi khóc to. Anh về nhà, thấy con khóc lập tức lên phòng, hiểu vấn đề và trách vợ, nhưng chị phản đối rằng anh cũng phải để chị dạy con.
“Không chiều chuộng con được đâu anh.” Nghe thấy bố mẹ cãi nhau, Bi giật mình và ngã cầu thang. Anh chị vội chạy ra đỡ, may mắn chỉ bị u đầu nhẹ. Anh trách vợ: “Nếu con bị làm sao, tôi sẽ hận cô.” Rồi anh bế con ra phòng khác chơi, bỏ mặc vợ khóc. Chị Thủy Linh ở Quận 3, TPHCM cũng gặp tình cảnh tương tự. Khi muốn dạy dỗ Chít 3 tuổi, chị phải xem chừng chồng có nhà không. Nhiều lần chị bị chồng phát hiện đang mắng con, khiến anh giận một tháng. Chồng chị rất chiều con, thường dắt Chít đi cùng để khoe. Chỉ cần Chít nhìn món đồ chơi, hôm sau sẽ có ngay. Chưa đầy 3 tuổi mà Chít đã có bộ sưu tập đồ chơi phong phú, khiến bạn bè phải trầm trồ.
Cuối tuần nào, con cũng đòi bố đưa đi trung tâm thương mại để chọn đồ chơi, khiến nhà lúc nào cũng có túi lớn, túi nhỏ. Chị vui vì chồng yêu chiều con nhưng lo lắng về tình hình kinh tế. Mặc dù chị đã cố ngăn cản, chồng vẫn tiếp tục chiều con, khiến Chít trở nên hư hỏng, thích gì là đòi bằng được, cả iPad của mẹ cũng bị đưa vào đống đồ chơi. Chị quyết định quản lý chi tiêu chặt chẽ hơn, và trong một tuần không có món đồ mới nào. Tuy nhiên, cô giáo gọi điện thông báo Chít đã lấy búp bê của bạn, khiến chồng mắng chị là nguyên nhân cho thói xấu của con. Hai người giận nhau và không nói chuyện trong một thời gian dài.
Chuyên gia tâm lý Đoàn Thúy Hương từ Trung tâm tư vấn Tình yêu Tình dục Hà Nội cho rằng mâu thuẫn trong cách dạy con là nguyên nhân chính gây xung đột giữa vợ chồng. Mỗi người có hoàn cảnh và giáo dục khác nhau, dẫn đến tranh cãi là điều bình thường. Tuy nhiên, vợ chồng cần chú trọng đến điều tốt nhất cho con, thay vì chỉ lo thắng thua. Nếu không đồng lòng, trẻ có thể bị mất phương hướng. Giải pháp hiệu quả là tôn trọng bạn đời trước mặt con, cùng nhau chia sẻ kiến thức nuôi dạy con một cách khoa học, giúp gia đình hạnh phúc và trẻ phát triển toàn diện.
Người khác.


Source: https://afamily.vn/co-la-mu-vo-tai-quai-2012121510264671.chn